‘Birthday Book’ và cơn ác mộng của tổng thống

Hình vẽ trong “Birthday Book” của Jeffrey Epstein. (Hình minh họa: House Committee on Oversight and Government Reform)

Ngày 9 Tháng Chín, chính trường Hoa Kỳ rúng động trước một tin nóng: di sản của tỉ phú ấu dâm quá cố Jeffrey Epstein đã chính thức giao nộp cho House Committee on Oversight and Government Reform (Ủy Ban Giám Sát và cải cách chính phủ Hạ Viện) cuốn “sổ sinh nhật” (Birthday Book) khét tiếng, một tài liệu từng được coi như bí mật động trời liên quan đến nhiều nhân vật quyền lực, trong đó có Tổng Thống Donald Trump.

Dân biểu Robert Garcia, trưởng khối Dân Chủ trong Ủy Ban, đã loan báo trên mạng X: “Khối Dân Chủ vừa nhận được cuốn sổ sinh nhật của Epstein cùng nhiều tài liệu khác từ phía di sản. Còn nhiều điều sẽ được công bố.”

Tin tức này ngay lập tức làm dấy lên một cơn sóng chấn động chính trị, bởi trong tập tài liệu vừa được giải mật có bức thư và hình vẽ nguệch ngoạc do chính ông Trump gửi tặng Epstein nhân sinh nhật thứ 50.

Theo tiết lộ của Wall Street Journal, cuốn sách được Ghislaine Maxwell – trợ thủ thân tín của Epstein – biên soạn để kỷ niệm sinh nhật ông trùm này. Trong đó, ông Trump viết một bức thư riêng kèm theo hình vẽ thô tục, cùng một đoạn nhắn gửi khó hiểu về chuyện cả hai “có nhiều điểm chung” và rằng “những điều bí ẩn không bao giờ già đi.” Thậm chí ông ấy còn nhắc tới “những bí mật tuyệt vời.”

Bức thư này nhanh chóng trở thành chứng cứ quan trọng trong vụ bê bối. Báo giới đặt câu hỏi: phải chăng mối quan hệ “Trump-Epstein” sâu nặng hơn những gì ông ta từng thừa nhận?

Ông Trump, như thường lệ, phủ nhận tất cả. Ông quả quyết mình không viết lá thư kia và cũng không hề “ưa thích vẽ bậy,” mặc dù có rất nhiều bằng chứng cho thấy Trump vốn thường hí hoáy ký họa trên giấy tờ từ lâu. Không dừng lại ở đó, Trump còn kiện Wall Street Journal, nhà xuất bản và hai ký giả để cố gắng dập tắt câu chuyện.
Thế nhưng, mọi sự chối bỏ nay trở thành vô ích, bởi Đảng Dân Chủ đã công khai phổ biến bức thư và hình vẽ ấy trước công luận.

Những tài liệu khác cũng bị phanh phui. Cuốn “sổ sinh nhật” chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Theo một phụ tá của ủy ban giám sát, phía di sản Epstein còn giao nộp nhiều hồ sơ khác, như di chúc của Epstein; Thỏa thuận miễn truy tố tai tiếng năm 2007 mà Epstein ký với Văn Phòng Công Tố Nam Florida; Các trang liên lạc trong sổ tay của Epstein, tiết lộ mạng lưới quan hệ rộng lớn của ông ta; Thông tin ngân hàng, có khả năng vạch ra dòng tiền và những cú chuyển khoản mờ ám.

Tất cả những giấy tờ này sẽ được nhân viên ủy ban rà soát, rồi công bố cho công chúng trong thời gian tới. Điều đáng lưu ý là việc thu thập hồ sơ này không chỉ nhờ nỗ lực của khối Dân Chủ. Dân Biểu James Comer – chủ tịch ủy ban, một đảng viên Cộng Hòa, đã ra trát tòa ép buộc di sản Epstein giao nộp tài liệu hồi tháng trước. Đây là điểm cho thấy: vụ việc đã vượt ra ngoài tranh chấp đảng phái, trở thành vấn đề liên quan đến danh dự và sự minh bạch của cả Quốc hội.

Mối quan hệ Trump-Epstein: phủ nhận và sự thật

Trong quá khứ, Trump từng khoe khoang quan hệ thân thiết với Epstein, gọi ông ta là “một người tuyệt vời” và “rất thích phụ nữ trẻ.” Nhưng kể từ khi vụ án tình dục trẻ vị thành niên của Epstein nổ ra, Trump liền đổi giọng, nói rằng “không còn chơi với Epstein từ lâu.”

Tuy nhiên, những bằng chứng mới hé lộ cho thấy Trump không thể phủi tay dễ dàng. Bức thư trong cuốn sổ sinh nhật, những bữa tiệc chung, và cả những lời khai trong hồ sơ cũ… tất cả đang xâu chuỗi lại một bức tranh khó chối cãi: Trump từng là bạn thân và có thể là đồng lõa trong một số hoạt động mờ ám của Epstein.
Chính vì vậy, nhiều nhà quan sát cho rằng việc Trump và chính quyền của ông trước đây tìm cách che giấu hồ sơ Epstein là một nỗ lực có hệ thống. Và giờ đây, khi các tài liệu bắt đầu lộ sáng, câu hỏi lớn nhất được đặt ra: Liệu một tổng thống Hoa Kỳ có dính líu đến đường dây ấu dâm?

Từ vụ việc này, có thể rút ra vài điểm then chốt:

-Sự minh bạch của nền dân chủ: Công chúng Mỹ có quyền biết sự thật, đặc biệt khi người bị cáo buộc là nguyên thủ quốc gia.
-Lằn ranh đạo đức: Nếu một tổng thống bị chứng minh có mối liên hệ mật thiết với tội phạm ấu dâm, thì đây không chỉ là vụ bê bối cá nhân mà là một vết nhơ cho cả hệ thống chính trị.
-Tính toán của Quốc Hội: Dù Cộng Hòa hay Dân Chủ, Quốc Hội đang đứng trước trách nhiệm lịch sử. Che giấu là phản bội quốc dân; công bố là bảo vệ nền dân chủ.
Vụ “sổ sinh nhật Epstein” cũng phản ánh một nghịch lý: Trump vốn lên án “đầm lầy chính trị” ở Washington, nhưng chính ông lại là người chìm sâu trong một thứ đầm lầy tối tăm và dơ bẩn hơn nhiều – nơi quyền lực, tiền bạc và dục vọng kết hợp để tạo ra những tội ác khủng khiếp.

***

Tính đến thời điểm này, cơn ác mộng của Trump chưa hề dừng lại. Việc công bố bức thư và hình vẽ chỉ mới là màn mở đầu. Những tài liệu tài chính, thỏa thuận pháp lý, và sổ liên lạc cá nhân của Epstein có thể sẽ lột trần thêm nhiều sự thật ghê gớm.

Một khi tất cả hồ sơ được đưa ra ánh sáng, công luận Hoa Kỳ sẽ có câu trả lời rõ ràng: Trump chỉ là một kẻ cơ hội từng quen biết Epstein, hay ông đã thực sự nhúng tay vào những bí mật đen tối kia? Dù câu trả lời thế nào, một điều chắc chắn: Quốc Hội không thể tiếp tục chần chừ. Dân Mỹ có quyền được biết sự thật, và lịch sử sẽ phán xét không chỉ Trump, mà cả cách hệ thống chính trị Hoa Kỳ đối diện với vụ bê bối này.

Và câu hỏi cuối cùng vẫn còn treo lơ lửng: liệu có một tổng thống Mỹ nào mang trên trán vết nhơ tội ấu dâm?

(Melbourne)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: