Trong tiết trời se lạnh của miền Nam California, khi những cánh hoa khoe sắc, tiếng chuông nhà thờ vang lên trong đêm Phục Sinh, lòng người vui khôn siết, mừng reo: “Chúa đã sống lại thật rồi!”
Với nhiều người Việt đang sinh sống tại hải ngoại, đây không chỉ là ngày lễ trọng đại trong đời sống đức tin, mà còn là dịp để cùng nhau nhìn lại ý nghĩa của sự sống, của hy vọng – và của tình cộng đồng.
Từ ý nghĩa thiêng liêng…
Lễ Phục Sinh, hay còn gọi là lễ Vượt Qua, đánh dấu biến cố phục sinh của Chúa Giêsu sau ba ngày chịu khổ nạn. Đây là cao điểm của mùa Chay Thánh – thời gian mà người Công giáo sống trong cầu nguyện, ăn chay, và làm việc bác ái.
Tại các cộng đoàn Công giáo Việt Nam ở Orange County, California, Houston, Texas, Melbourne, Úc hay Paris, Pháp,… các buổi lễ từ Thứ Năm Tuần Thánh đến Canh Thức Phục Sinh luôn diễn ra trang nghiêm, linh thiêng và đầy cảm xúc. Nhiều giáo dân, dù phải làm việc trong tuần, vẫn sắp xếp thời gian để cùng gia đình đến nhà thờ – có người còn đưa cả cha mẹ già hay con nhỏ đi cùng.
Chị Thanh Phạm, cư dân thành phố Santa Ana, chia sẻ: “Phục Sinh năm nào tôi cũng đưa ba mẹ đi đầy đủ lễ Thứ Năm, Thứ Sáu tuần Thánh, lễ vọng Phục Sinh và lễ Phục Sinh ở nhà thờ San Barbara. Nhìn ánh nến cháy lên trong bóng tối nhà thờ, nghe cộng đoàn đồng thanh hát ‘Alleluia’, tôi cảm nhận được một niềm an ủi sâu xa, như sự sống đang chiến thắng tất cả những đau thương của kiếp người.”
…đến nhịp sống cộng đồng
Song song với các sinh hoạt phụng vụ, nhiều cộng đoàn người Việt hải ngoại còn tổ chức các hoạt động văn hóa – xã hội nhân dịp Phục Sinh. Ở nhiều nơi, hội phụ huynh trong giáo xứ chuẩn bị sân chơi cho thiếu nhi: trò chơi tìm trứng, tô màu, kể chuyện Thánh Kinh, xen kẽ là các gian hàng ẩm thực đậm chất quê hương như bánh cuốn, bún bò, chè đậu đỏ…
Anh Hoàng Lê, một thiện nguyện viên trong nhóm sinh hoạt giới trẻ thuộc giáo phận Orange, cho biết: “Mình muốn các em nhỏ không chỉ vui chơi mà còn hiểu rằng Phục Sinh là câu chuyện về tình yêu và sự tha thứ. Đó là điều cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều cần học. Các hoạt động này, tuy đơn giản, nhưng chính là “sợi chỉ đỏ” kết nối con người, đặc biệt trong điều kiện nhiều gia đình không được sống chung, thời gian gặp nhau chỉ gói gọn trong vài ngày lễ mỗi năm.”
Giữ lửa văn hóa Việt nơi đất khách
Dù sống xa quê hương, người Việt tại hải ngoại vẫn giữ gìn những truyền thống rất riêng – ngay cả trong những dịp lễ vốn có nguồn gốc phương Tây như Phục Sinh. Tại nhà thờ Đức Mẹ La Vang ở California, không khó để bắt gặp hình ảnh các em thiếu nhi mặc áo dài truyền thống đi lễ, các bà mẹ đội khăn đóng, và những ca đoàn hát thánh ca bằng tiếng Việt.
Bữa ăn tối sau lễ Vọng Phục Sinh cũng mang đậm “chất Việt”: thay vì thịt nướng hay ham theo kiểu Mỹ, nhiều gia đình dọn mâm cơm với canh chua, cá kho, bánh ít, bánh da lợn. Đó là cách mà người Việt gìn giữ bản sắc, truyền lại cho thế hệ sau một phần hương vị quê nhà.
Phục Sinh – dù mang nguồn gốc xa xôi từ vùng đất Do Thái cổ, khi đi vào đời sống người Việt hải ngoại, đã trở thành một phần không thể thiếu của văn hóa cộng đồng. Đó không chỉ là chuyện đạo, mà là chuyện người, chuyện sống – sống có đức tin, sống có tình, và sống để không quên mình là ai, đến từ đâu.