Putin trước cái tát bất ngờ của Zelensky

Quân Ukraine đánh dấu những bước tiến quân của mình (Hình: Truyền thông Lữ đoàn III Ukraine)

Cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào lãnh thổ Kursk của Nga không chỉ đơn thuần là một thất bại trên mặt trận quân sự, mà còn là một cú sốc mạnh mẽ, một đòn giáng trực tiếp vào uy tín và hình ảnh của Tổng thống Putin, cả trong nước lẫn trên trường quốc tế. Việc một vùng lãnh thổ của Nga, một quốc gia tự hào với sức mạnh quân sự của mình, bị tấn công và người dân phải kêu cứu trong tuyệt vọng đã tạo nên một vết nhơ khó gột rửa trên hình ảnh “bất khả chiến bại” mà Nga luôn cố gắng xây dựng.

Sự hoảng loạn và bất mãn của người dân Kursk được thể hiện rõ nét qua đoạn video gửi tới Tổng thống Putin vào ngày 8 tháng 8, trong đó họ cầu xin sự giúp đỡ và tố cáo Bộ Quốc Phòng đã cung cấp thông tin sai lệch, che giấu sự thật về tình hình chiến sự đang diễn ra ác liệt ngay trên chính mảnh đất quê hương họ.

“Những lời nói dối này đang đẩy người dân địa phương vào chỗ chết. Tổng tham mưu trưởng gần đây đã nói với ông rằng tình hình đang trong tầm kiểm soát, nhưng hôm nay các trận chiến khốc liệt đang diễn ra tại các quận Sudzhansky và Korenevsky”, một người dân bức xúc lên tiếng, giọng nói run run vì sợ hãi và phẫn nộ.

Hình ảnh thị trấn Sudzha tan hoang sau các cuộc tấn công càng khẳng định thêm sự thật phũ phàng: “Sudzha đã bị tấn công, biến thành đống đổ nát chỉ trong vài giờ. Chính quyền địa phương tê liệt”, một người dân khác cho biết với vẻ mặt thất thần.

Không chỉ phải đối mặt với bom đạn, người dân Kursk còn phải chịu đựng sự hỗn loạn và thiếu tổ chức trong quá trình di tản. Cuộc tấn công bất ngờ đã buộc họ phải bỏ lại nhà cửa, giấy tờ và tài sản, chạy trốn trong đêm tối, bỏ lại sau lưng tất cả những gì thân thuộc.

“Chúng tôi đã trốn thoát trong cuộc pháo kích. Chúng tôi đã chạy trốn trong đống đổ nát”, một người dân kể lại, giọng nói nghẹn ngào.

Việc mạng di động bị gián đoạn càng làm tăng thêm sự sợ hãi và bất an khi họ không thể liên lạc được với người thân bị bỏ lại phía sau.

“Chúng tôi bị bỏ lại một mình với những đứa trẻ không có nơi nào để đi, không có tiền. Chúng tôi đã trốn thoát chỉ với quần áo trên người”, một người phụ nữ bật khóc trong tuyệt vọng, hình ảnh những đứa trẻ co ro trong giá lạnh càng khiến cho khung cảnh thêm phần bi thương.

Video cầu cứu đầy tuyệt vọng này, được đăng tải trên một kênh Telegram địa phương chuyên cập nhật tin tức mới nhất từ thị trấn Sudzha ở vùng Kursk, nơi đã bị tấn công bởi Ukraine trong vài ngày qua, đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và phơi bày sự yếu kém và bất lực của chính quyền Moskva và quân đội Nga. Họ không chỉ thất bại trong việc bảo vệ người dân khỏi các cuộc tấn công, mà còn thiếu sót trong việc hỗ trợ và di tản người dân khi sự việc xảy ra. Điều này tạo nên một nghịch lý đầy cay đắng: Tổng thống Putin kêu gọi xâm lược Ukraine để bảo vệ người dân Nga khỏi khủng bố, nhưng lại không thể bảo vệ chính người dân trên lãnh thổ của mình. Sự việc tại Kursk không chỉ là một thất bại quân sự, mà còn là một đòn giáng mạnh vào uy tín và lòng tin của người dân Nga đối với chính quyền của ông.

“Khủng bố” – chiêu bài cũ kỹ của Putin
Để đối phó với làn sóng chỉ trích và sự hoài nghi ngày càng tăng trong dư luận, giới lãnh đạo Điện Kremlin đã vội vàng biến cuộc phản công của Ukraine thành “hành động khủng bố”, thậm chí còn ban bố chế độ “hoạt động chống khủng bố” tại các vùng biên giới và áp dụng các biện pháp sơ tán dân thường.

Hãng thông tấn nhà nước Tass của Nga đưa tin hơn 76.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực biên giới theo lệnh của chính quyền, đồng thời nhấn mạnh về “mối đe dọa khủng bố” từ Ukraine. Mặc dù việc sơ tán dân thường trong vùng chiến sự là cần thiết để đảm bảo an toàn, nhưng cách Nga đưa tin về việc này dường như nhằm mục đích tuyên truyền, gieo rắc nỗi sợ hãi về phía Ukraine và củng cố chính nghĩa cho cuộc chiến của họ.

Việc liên tục nhắc đến “mối đe dọa khủng bố” có thể là một nỗ lực nhằm che giấu những khó khăn mà Nga đang gặp phải trên chiến trường, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của người dân trong nước. Rõ ràng, đây là một chiến thuật nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi những thất bại và biện minh cho cuộc chiến đang gây ra nhiều đau thương và mất mát.

Lợi dụng tình hình hỗn loạn tại Kursk để gán ghép “hành động khủng bố” cho Ukraine là một minh chứng rõ ràng cho thấy ý đồ thực sự của Nga. Mục tiêu không chỉ đơn thuần là che đậy những thất bại quân sự và tổn thất nặng nề, mà còn nhằm tạo ra một cái cớ để tiếp tục leo thang chiến tranh, củng cố tinh thần dân tộc chủ nghĩa và duy trì sự ủng hộ của người dân Nga cho cuộc chiến, bất chấp những tổn thất và hy sinh ngày càng tăng. Đây là một chiến thuật quen thuộc, đã được Nga sử dụng nhiều lần trong quá khứ, nhưng lần này, nó đang gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế và ngay cả trong nội bộ nước Nga.

Bằng cách liên tục nhấn mạnh mối đe dọa “khủng bố” từ Ukraine, Nga hy vọng có thể biện minh cho các hành động quân sự của mình, đồng thời tạo ra sự đoàn kết trong nước và củng cố quyền lực của chính quyền. Tuy nhiên, chiến thuật này đang ngày càng phản tác dụng. Sự mâu thuẫn giữa tuyên truyền và thực tế, giữa lời nói và hành động của Nga, đã khiến người dân Nga ngày càng hoài nghi về tính chính đáng của cuộc chiến. Họ bắt đầu nhận ra rằng, chính Nga mới là kẻ gây hấn, là kẻ khơi mào cuộc chiến và gây ra những tổn thất và đau khổ cho người dân vô tội.

Chiến tranh, hậu quả trở lại với kẻ gây chiến
Điều này cũng tạo nên một sự mỉa mai đầy cay đắng đối với Putin khi chính Nga, quốc gia đang tiến hành cuộc xâm lược vào một quốc gia có chủ quyền độc lập như Ukraine, lại đang cố gắng “ăn vạ” đóng vai nạn nhân khi gán ghép cho nạn nhân cuộc xâm lược của mình cái mác “khủng bố”. Hành động này không khác gì một cú tát vào mặt Putin khi phơi bày sự đạo đức giả của cuộc chiến và biến Putin, trong mắt cộng đồng quốc tế, trở thành một kẻ khủng bố độc tài, điều hoàn toàn trái ngược với hình ảnh mà ông ta cố gắng xây dựng trong lòng nhân dân Nga. Lịch sử sẽ ghi nhớ ông ta như một kẻ xâm lược, một tên độc tài đã gây ra vô vàn tổn thất và đau khổ cho người dân Ukraine và chính người dân của mình.

Cuộc chiến tại Ukraine đã và đang gây ra những hậu quả nặng nề cho cả Nga và Ukraine. Hàng nghìn người đã thiệt mạng, hàng triệu người phải bỏ nhà ra đi, cơ sở hạ tầng bị tàn phá nghiêm trọng. Nền kinh tế của cả hai quốc gia đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Và trên tất cả, cuộc chiến này đã gieo rắc nỗi sợ hãi, chia rẽ và hận thù giữa hai dân tộc anh em.

Mặc dù cộng đồng quốc tế đã lên án mạnh mẽ cuộc chiến và cung cấp viện trợ đáng kể cho Ukraine, nhưng những nỗ lực này vẫn chưa đủ để chấm dứt xung đột. Cần phải có thêm những hành động quyết liệt hơn, bao gồm cả việc tăng cường áp lực trừng phạt lên Nga và thúc đẩy các giải pháp ngoại giao, để ngăn chặn cuộc chiến này và đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý. Chỉ có như vậy, hòa bình mới có thể trở lại và công lý mới được thực thi. Và chỉ có như vậy, người dân của cả hai quốc gia mới có thể bắt đầu hàn gắn những vết thương chiến tranh và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quà cho Mẹ
Lễ Vu Lan, mùa báo hiếu, cô giáo Thúy giải thích ý nghĩa của mùa lễ đặc biệt này và hướng dẫn học trò làm món quà cho mẹ. Sau…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: