Bị bỏ trên xe nóng 133 độ F, em bé Florida 10 tháng tuổi thiệt mạng

Nghi can Rhonda Jewell. (Hình: Baker County Sheriff’s Office)

MACCLENNY, Florida (NV) – Bà giữ trẻ ở Florida bị bắt vì tội ngộ sát sau khi người ta thấy em bé 10 tháng tuổi bất tỉnh bên trong xe hơi nóng hơn 133 độ F, theo báo cáo bắt giữ của Sở Cảnh Sát Baker County (BCSO), CNN đưa tin hôm Thứ Năm, 20 Tháng Bảy.

Bà Rhonda Jewell, 46 tuổi, bị cáo buộc bỏ đứa bé trên xe “ít nhất năm tiếng” hôm Thứ Tư trong khi nhiệt độ bên ngoài là 98 độ F, làm đứa bé thiệt mạng, theo báo cáo.

Bà Jewell là người giữ đứa bé này cùng với ba đứa bé khác, theo báo cáo. Trước đó, bà tới nhà đón đứa bé này rồi chở tới căn nhà ở MacClenny nơi bà sẽ giữ cả bốn đứa bé.

Tuy nhiên, bà Jewell khai với cảnh sát, khi tới đó, bà nghĩ bé gái 10 tháng tuổi đang ngủ, nên bà đi vô nhà và bắt đầu lo cho ba đứa  kia, “hoàn toàn” quên mất đứa bé bị bỏ trên xe, theo báo cáo.

Hôm Thứ Tư, mẹ đứa bé gọi cảnh sát báo cáo đứa bé không còn thở và môi tím tái khi bà tới đón con khoảng 1 giờ trưa, theo đài truyền hình địa phương WTLV.

“Mãi tới khi tới nhà đó đón con, mẹ của đứa bé thiệt mạng mới thấy cô bé vẫn bị cột trên ghế xe bên trong chiếc xe hơi nóng bức,” theo báo cáo.

Đứa bé qua đời ở bệnh viện sau đó. Khi kiểm tra đứa bé, cảnh sát viên điều tra vụ này thấy da đứa bé “sờ vẫn còn rất nóng.” Khi đo nhiệt độ, nhân viên bệnh viện thấy đứa bé nóng 110 độ F, nhưng họ cho hay 110 độ F là “nhiệt độ cao nhất của nhiệt kế đó.”

Bà Jewell ra tòa sơ thẩm sáng Thứ Năm. Tiền thế chân tại ngoại dành cho bà được ấn định $25,000.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: