Ở Georgia năm nay, Trung thu của trẻ em niềm vui cho người lớn

“Chị Hằng” và các em thiếu nhi

Trăng thu tỏa sáng trên bầu trời miền Đông Nam Hoa Kỳ, người Việt sống tha hương ở tiểu bang Georgia năm nay tưng bừng mở hội Trung thu sau một thời gian dài bị dịch cúm COVID-19 hoành hành, tạo cơ hội cho các em đến vui chơi ngắm đèn thay trăng, xem múa lân, ăn bánh và bên cạnh đó người lớn lại có dịp gặp gỡ bên ly rượu để hàn huyên tâm sự. 

Tám năm tổ chức sự kiện này, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Georgia đã nỗ lực không ngừng để thiết kế, nâng tầm tết Trung thu thành lễ hội truyền thống song hành cùng với Tết Nguyên đán. Năm nay số lượng người đến tham dự rất đông, đông đến nỗi cả Cộng Đồng đã vào cuộc vận dụng hết công suất làm việc, anh chị em thiện nguyện viên “thở không ra hơi” vẫn không đáp ứng đầy đủ chỗ ngồi cho bà con đồng hương đến dự, thế nhưng vui lắm!

Thật vậy, khi nhận được thông tin truyền đi từ các phương tiện truyền thông, mọi người đã hẹn hò để được gặp nhau vào chiều cuối tuần, nhằm ngày 30 Tháng Chín và ngày 1 Tháng Mười 2023, tại parking lot khu thương mại sầm uất của người Việt tọa lạc tại số 1630 Pleasant Hills, thành phố Duluth, GA 30096.

Tùng dinh dinh cắc tùng dính dính
Phát bánh kẹo, lồng đèn và lì xì cho trẻ em

Rất đông bà con đồng hương từ khắp mọi nơi trong và ngoài tiểu bang Georgia đã tấp nập đưa con cháu tụ họp về đây để cho các em vui tết Trung Thu, trong khi người lớn tham gia chợ đêm ẩm thực, lai rai nhâm nhi từng món ăn Việt ngồi giữa một khoảng trời bình yên mà nhớ về những cái Tết tuổi thơ khi miền Nam còn tự do và đầy khát vọng sống!

Sau phần nghi lễ chào Quốc kỳ Việt-Mỹ, thành kính tri ân tổ tiên, những vị anh hùng vị quốc vong thân, mọi người có mặt đã lắng lòng mình để hoài niệm nhớ ơn biết bao anh linh dòng giống Việt đã nằm xuống để bảo vệ giang sơn gấm vóc Lạc Hồng.

Cô Nguyễn Trà My, người con gái Quảng Nam di dân cùng cha mẹ bằng con đường H.O được đồng hương tín nhiệm tin yêu bầu chọn giữ trọng trách Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Georgia qua nhiều năm, đã duyên dáng lên sân khấu đọc lời khai mạc. Với giọng nhẹ nhàng truyền cảm, cô đã xúc động tỏ lòng biết ơn đến quý cô chú, ông bà đi trước, quý vị thương gia nghiệp chủ, truyền thông báo chí, anh chị em thiện nguyện viên nhất là quý vị Dân biểu Nghị viên, đã yêu thương đồng hành tạo nên tám mùa Trung thu như tám mùa hoa thơm thắm sắc thơm hương, cùng nhau giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt, duy trì và nâng tầm các lễ hội để cho cả tuổi thơ và người lớn tuổi luôn được hạnh phúc khi phải ly hương xa xứ.

Cô Trà My, chủ tịch cộng đồng

Các em nhỏ ở nhiều độ tuổi khác nhau hớn hở cùng nhịp trống tùng tùng dinh dinh theo chân Đội Lân của Sanh An Đường, biểu diễn những màn uốn lượn thật sinh động và đẹp mắt. Theo truyền thuyết từ xa xưa thì múa lân Trung thu có nguồn gốc từ sự tích Phật Di Lặc hạ trần chế ngự kỳ lân để bảo vệ chúng sinh. Các em nhỏ tuy sinh ra trên đất nước Hoa Kỳ nhưng vẫn cười đùa nô giỡn với lân, thọc tay vào bụng Ông Địa, lì xì những đồng tiền ba mẹ cho vào miệng lân trông thật vô tư và dễ thương lắm.

Em đi lễ hội trăng rằm, trăng rằm mười sáu tròn trăng, mẹ cha bạn bè vui đón, đèn sao tỏa sáng lung linh. Nghe kể lại ở Việt Nam thì Tết Trung thu có từ hồi rất xa xưa, đã được in trên mặt trống đồng Ngọc Lũ. Thời nhà Lý, Trung thu đã được chính thức tổ chức ở tại kinh thành Thăng Long, mang nguồn gốc văn minh nông nghiệp, vào thời điểm mà khí trời mát mẽ, mùa màng đang chờ thu hoạch, người nông dân Việt mở hội cầu mùa để ca hát vui chơi, cùng với trẻ em dưới ánh trăng rằm.

Thay mặt Ban tổ chức, cô Lệ Đoàn hân hoan chào mừng và giới thiệu quan khách, những vị Dân biểu Nghị viên, quý vị thương gia nghiệp chủ, những nhà bảo trợ luôn đồng hành với cộng đồng trong suốt nhiều năm qua. Đặc biệt hằng năm đều có quà bánh, lồng đèn Trung thu trao tặng cho các bé.

Thi trang phục thiếu nhi
Phát thưởng khuyến học

Dân Biểu Long Trần chúc mừng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Georgia tuy có lúc gặp khó khăn về nguồn lực nhưng các chú các anh các cô trong Ban Chấp Hành Cộng Đồng luôn đoàn kết bền bỉ thực hiện các chương trình phúc lợi cho bà con đồng hương, nhất là dành những tình cảm yêu thương cho thế hệ trẻ.

Tại lễ hội Trung thu năm nay, Cộng đồng đã tổ chức nhiều loại hình giải trí dành cho cả người lớn và các em, trao tặng những phần thưởng có giá trị cho các em học sinh giỏi, tổ chức thi lồng đèn, thi vẽ tranh, thi thổi bong bóng, thi trang phục truyền thống thiếu nhi, thi ăn phở, ăn bánh Trung thu dành cho người lớn… Nhiều ca sĩ địa phương và ngoài tiểu bang đã tham gia trình diễn những tiết mục hay đặc sắc. Các ca sĩ nhí thật dễ thương cũng tranh tài. Tất cả đã tạo nên một bức tranh tết tuổi thơ thật vui và ấm áp.

Chương trình văn nghệ

Vợ chồng anh Bình-chị Nga, chủ chuỗi siêu thị HongKong City Farmers Market, phát biểu cảm ơn Cộng Đồng luôn duy trì những lễ hội truyền thống của dân tộc. Gia đình anh Bình đã vui vẻ cắt bánh Trung thu và tặng phong bì lì xì cho các em. Nhân dịp này, ông John Butler, Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ GA, hiện là Giám Đốc dự án xây dựng tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ tại thành phố Dunwoody, đã giới thiệu khái quát công trình mang ý nghĩa lịch sử này và kêu gọi sự chung tay góp sức của cộng đồng. Rất nhiều người đã ghi danh ủng hộ tài chính, như anh Lê Chí Hiếu-khai thuế, bạn của vợ chồng anh Võ Bình đến từ California…

Trong các hội thi tại Trung thu năm nay, cô MC duyên dáng Sugar, Rachel Ngọc Quý, anh Lang Lưu đã nói chuyện với các em và được nghe các em nói tiếng mẹ đẻ rất giỏi, khiến cho mọi người vui và an tâm vì các bà mẹ ông cha trẻ vẫn dạy dỗ con em mình thật chu đáo, tuy cuộc sống luôn tất bật vì mưu sinh hằng ngày.

Chương trình kết thúc với niềm vui cho người lớn lẫn trẻ em

Cùng với hàng trăm lồng đèn giăng đầy nơi diễn ra lễ hội, khu ẩm thực chợ đêm nhộn nhịp người qua lại mua bán chào mời. Dáng đi Việt, âm thanh Việt, giọng nói Việt, nụ cười Việt vang lên khắp lối. Có gần cả ngàn chiếc ghế được sắp xếp bày biện nhưng vẫn không đủ chỗ ngồi. Cháo lòng, nước mía, phở bún mì, thịt nướng… cả đồ ăn vặt cho trẻ em rồi lồng đèn áo quần mới, đồ chơi lạ mắt, cả những gian hàng quảng cáo tiếp thị của các vị thương gia nghiệp chủ đã tạo nên một không gian Trung thu và chợ đêm ở Georgia thật hoành tráng.

Hai đêm lễ hội tuy mệt mà rất vui, ngắm các em cười, chạy nhảy tung tăng, người lớn như  đang sống lại những tháng năm êm ả bên dòng sông con suối quê nhà, thuở mà miền Nam Việt Nam đã cất cánh bay cao, để Sài Gòn được ví như “Hòn ngọc Viễn Đông”. Trong lòng mọi người, ai cũng mong cho cuộc sống của mỗi gia đình Việt đang sống ly hương được bình yên hạnh phúc và thịnh vượng, mong cho đất mẹ được tự do thoát khỏi sự độc tài chuyên chế, mong cho tất cả trẻ em Việt Nam được về chung một mái nhà mà vui hưởng cuộc sống thanh bình ấm no dưới ánh trăng quê hương đầy tình yêu thương, bao dung và nhân ái.

Atlanta, GA, Thu 2023

_______

Bài và ảnh: Trần Phú Đa

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: