Tài xế Nebraska vô tình gọi 911 báo mình đang say rượu lái xe

Cảnh sát cố tìm tài xế gọi 911 (trái), và chiếc xe của tài xế này đậu bên phía ngược chiều. (Hình: Lancaster County Sheriff’s Office)

LANCASTER COUNTY, Nebraska (NV) – Một tài xế ở Nebraska vô tình gọi 911 báo cảnh sát biết ông đang say rượu lái xe, cảnh sát cho hay, theo Insider hôm Thứ Hai, 4 Tháng Chín.

Lúc đó, tài xế này tưởng có người đang lái ngược chiều trên xa lộ nên gọi cho cảnh sát, nhưng hóa ra, chính ông là người lái ngược chiều.

Thứ Năm tuần trước, Sở Cảnh Sát Lancaster County (LCSO) công bố video cho thấy cảnh sát chặn một tài xế nghi say rượu hồi Tháng Ba.

Video bao gồm đoạn thu âm cuộc gọi 911 của tài xế này cũng như cảnh xe của ông đang chạy ngược chiều trên đường.

Trong đoạn thu âm cuộc gọi 911, tài xế này nói: “Tôi đang trên xa lộ 77, chạy hướng Bắc, và có người đang lái ngược chiều.”

Sau đó, ông cho nhân viên 911 hay rằng tài xế kia “mở đèn pha,” làm ông suýt lạng ra khỏi đường. “Anh ta suýt tông trúng tôi,” ông nói.

Video còn cho thấy cảnh sát đuổi theo và bắt kịp tài xế gọi 911, và hóa ra, chính ông là người lái ngược chiều.

Trong video, sau khi đuổi kịp tài xế này, cảnh sát hỏi: “Ông biết tại sao tôi chặn ông không?”

“Biết, vì tôi lái ngược chiều,” tài xế này đáp.

Khi cảnh sát hỏi có phải ông gọi 911 không, ông nói phải, giải thích rằng ông tưởng tài xế kia lái ngược chiều.

Lúc đó, nồng độ cồn trong máu tài xế này cao gấp đôi mức cho phép, theo LCSO.

Tài xế này bị bắt, Fox News đưa tin. Cảnh sát không công bố danh tánh người này.

 

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: