“Công an nhân dân” đi trộm dê nuôi của dân

Ba viên công an ăn trộm dê của dân đang bị lấy cung với bộ dạng thảm hại – Ảnh mạng xã hội FB

Một clip đăng trên Tri Thức & Cuộc Sống ghi cảnh người dân xã An Phú (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) vây quanh một xe hơi nhãn hiệu Vinfast màu đỏ mang biển số 30G – 579xx nhất quyết không cho xe chạy vì cho rằng ba người đàn ông đi trong xe đã bắn và lấy trộm dê của người dân.

Cuối cùng một người đàn ông đã mở cốp xe lấy ra một bao tải có chứa xác hai con dê bị bắn chết và ném xuống đất như… trả lại! Ngoài ra, tại hiện trường vẫn còn xác một con dê đã bị bắn chết. Điều đáng nói là ba người đàn ông đi xe Vinfast đỏ chính là ba công an còn đang công tác, trong xe của họ còn có vật dụng như súng có ống ngắm. Vào giờ nghỉ trưa, họ có thú vui rủ nhau đi “bắn chim” nhưng lại “bắn nhầm” (?) ba con dê của người dân xã An Phú?

Trao đổi với Tri Thức & Cuộc Sống sáng 27 Tháng Sáu, ông Bùi Văn Chuyện, chủ tịch Ủy ban xã An Phú,  xác nhận thông tin trên và cho biết sự việc xảy ra vào trưa ngày 26 Tháng Sáu tại địa phận xã An Phú, khi người dân phát giác có ba người đàn ông dùng một khẩu súng tự chế để bắn chết ba con dê. Sau đó ba người này cho hai con dê vào trong một bao tải và mang lên hơi, còn một con dê thì nằm chết tại hiện trường.

Chiếc bao tải chứa xác hai con dê bị bắn trộm nằm trong cốp xe hơi của ba viên công an – Ảnh cắt từ video trên mạng xã hội

Sau đó, tại hiện trường, Công an huyện Mỹ Đức phối hợp với Công an TP.Hà Nội đã có mặt để lập biên bản và đưa ba người đàn ông lên cơ quan công an làm việc. Tại đây, ba người này được xác định là ba cán bộ đang công tác tại Công an thị trấn Đại Nghĩa. Họ thừa nhận đã dùng súng tự chế đi bắn chim nhưng lại “bắn nhầm” (?) dê của người dân nuôi đang thả trên núi.

Page Người Mỹ Đức cho biết đây không phải lần đầu tiên người dân xã An Phú bị mất dê, mà họ đã bị “mất thường xuyên” và nay là lần đầu tiên họ bắt được ba đối tượng có mang theo cả súng để bắn dê, trong đó có một người tên là Nhân đang làm cảnh sát giao thông ở thị trấn Tế Tiêu, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Chiếc xe hơi đỏ Vinfast của ba tên trộm bị người dân xịt lốp xe và vây kín – Ảnh Dân Trí

Facebook Anh Huy đưa nhiều clip quay tại hiện trường thôn Ái Nàng, xã An Phú, mô tả rõ sự việc với giọng thuyết minh chậm rãi của một người đàn ông, cho biết “nhân dân thôn Ái Nàng rất là bực”; “công an thật đi ăn trộm dê”; “dùng súng đi săn bắn được ba con dê, để trong cốp rồi”; “dân xịt lốp, cho khỏi chạy”; “ba người đi trộm, mọi người chia sẻ đi”; “biển kiểm soát là…”; “không phải đội lốt đâu em ơi, công an thật, không phải giả đâu”; “nuôi được con dê đã khó rồi mà lại bị ăn trộm, trộm không phải bình thường mà là công an!”; “công an thật mới phẫn nộ, người nắm quyền lực…”; “bắn phát ba con liền, mà mất nhiều lần rồi, không phải một lần”; “mọi người hóng thì ra cầu Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức”; “mọi người chia sẻ đi, lúc mình có lỗi gì mình xin họ có tha đâu?”…

Cán bộ công an phải che chắn tên trộm khỏi vòng vây của người dân – Ảnh cắt từ video trên mạng xã hội

Chiếc xe hơi đỏ của ba công an bắn trộm dê đã bị người dân xì lốp, không thể di chuyển, chung quanh chiếc xe, người dân vây kín đầy vẻ phẫn nộ (cả người lớn lẫn trẻ em) khiến ba cán bộ công an “cố thủ” trong xe không dám bước ra. Ống kính máy quay còn zoom in vào bên trong xe, qua lớp kính có thể thấy các bộ đồng phục công an với hàm đại úy nằm dúm dó.

Khi Công an huyện Mỹ Đức và Công an TP.Hà Nội xuống đưa ba viên công an ăn trộm dê của dân ra khỏi xe, người dân vây quanh họ đông đến mức các cán bộ công an phải che chắn cho họ, sợ họ bị dân đánh. Thật nhục nhã.

Tấm hình chụp ba viên công an ăn trộm lúc bị lấy cung đang lan truyền trên mạng xã hội, trông bộ dạng họ thật thảm hại: Đó là ba cán bộ công an đang tuổi sung sức (trên dưới 40), thế mà không hiểu sao mắt họ kém đến mức thay vì bắn chim (bay trên trời), họ lại giương súng bắn dê của người dân nuôi (thủng thẳng gặm cỏ dưới đất)… để sau đó được truyền thông trong nước che chắn bằng chữ “bắn nhầm”?

Tờ Dân Việt ngày 27 Tháng Sáu 2023 cho biết, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội đã ra “Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Trộm cắp tài sản”, xảy ra ngày 26/6/2023, tại xã An Phú, huyện Mỹ Đức; Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Nhân, Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng, để tiến hành điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật” và cả tên công an này đều bị tước danh hiệu “công an nhân dân”.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: