Bơi hồ bị sóng cuốn, thiếu niên gốc Việt chết đuối ở Texas

DALLAS, Texas (NV) – Cuối tuần qua, thi thể một học sinh 15 tuổi mất tích đã được tìm thấy ở hồ Ray Hubbard, đài CBS loan tin.

Hôm Thứ Sáu, ngày 1 Tháng Chín, gia đình thiếu niên này mướn một chiếc tàu ra chơi đêm ở hồ khoảng 9 giờ tối. Trong vòng hai tiếng sau, lực lượng cứu hộ tỏa ra quanh hồ để tìm “Andy” Phát Duy Nguyễn, 15 tuổi, học sinh trung học Rowlett High School.

Gia đình cho biết Andy biết bơi và có mặc áo phao. Khi Andy bị một cơn sóng kéo ra xa, gia đình đã lập tức kêu cứu.

Sở Cứu Hỏa-Cứu Hộ Dallas bắt đầu công cuộc tìm kiếm từ 10 giờ 45 đêm đó qua ngày Thứ Bảy rồi Chủ Nhật.

Đến trưa khoảng 12 giờ 20 ngày Chủ Nhật, gần phía Nam hồ Ray Hubbard, xác của Andy đã được tìm thấy.

Nhà trường Rowlette đã mời thêm các cố vấn tâm lý đến để hỗ trợ cho học sinh trước tin xấu của bạn đồng môn. Các chuyên gia sẽ đến từng lớp Andy đang theo học để thông báo trực tiếp cho bạn học biết về tin này.

Cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra tai nạn.

Hồ nước ngọt Ray Hubbard ở Dallas được tạo ra từ đập Rockwall-Forney, rộng 92.05 kilometer vuông, có sức chứa 600 triệu mét khối nước, với độ sâu nhất là 40 mét.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: