Đập cửa kính bảo tàng Chinatown-Seattle, một người bị kết án kỳ thị chủng tộc

Cửa kính bị đập vỡ tại Bảo Tàng Wing Luke ở Chinatown, Seattle, Washington (Hình: KCPAO)

SEATTLE, Washington (NV) – Văn Phòng Công Tố Quận King (KCPAO) hôm Thứ Hai, 18 Tháng Chín, khép một người đàn ông vào tội thù ghét do phá hoại Bảo Tàng Wing Luke trong khu Phố Tàu, cạnh Little Saigon của Seattle vào tuần trước.

Vào khoảng 5 giờ chiều Thứ Năm, một phụ nữ gọi 911 tố cáo một người đàn ông dùng búa tạ đập vỡ các ô cửa kính bảo tàng và nói những lời kỳ thị chủng tộc. Người đàn ông đó – về sau được nhận dạng danh tánh là Craig Milne, 76 tuổi – đang đập phá, rồi nói rằng “Người Trung Quốc phá nát cuộc đời tôi.”

Khi cảnh sát có mặt, ông ta được cho là nói với họ rằng “người Trung Quốc đã tra tấn và giày vò tôi suốt 14 năm.”

“Tôi chẳng hối tiếc về những gì tôi đã làm ở đây,” ông nói thêm.

Vào Thứ Hai, KCPAO đệ trình buộc Milne hai trọng tội, một tội ác vì thù ghét và hành vi phá hoại ác ý cấp độ một.

Các công tố viên đã yêu cầu số tiền $75,000 tại ngoại cho Milne, nhấn mạnh rằng “động lực kỳ thị chủng tộc hiển nhiên đằng sau phản ứng của bị cáo, bản chất cực đoan của hành động phá hoại tài sản, coi thường những người có mặt bên trong bảo tàng, và việc không ăn năn làm chính quyền lo ngại đáng kể về mặt bảo an cho công chúng.” Cuối cùng tòa án quyết định ấn định mức bảo lãnh là $30,000.

Ước tính, bảo tàng chịu thiệt hại hơn $100,000.

Viện Bảo Tàng Wing Luke thành lập năm 1967, nhằm gìn giữ nét văn hóa của các sắc dân Á Châu và hải đảo Thái Bình Dương.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: