Cãi nhau lúc tính tiền, nhân viên quán karaoke Đà Nẵng chém khách tử vong

Vụ án mạng ở quán karaoke TK ở quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng chiều 5 Tháng Tám khiến Đà Nẵng rúng động và vây quanh hiện trường nghe ngóng – Ảnh: Tuổi Trẻ

Karaoke ở Việt Nam không chỉ là tụ điểm có thể ẩn chứa tệ nạn bán dâm/hút chích trá hình bên trong mà còn là nơi ẩu đả/chém giết giữa khách và khách, và nay, giữa nhân viên và khách.

Một người khách tên H.Đ.V. (28 tuổi, ngụ phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cùng nhóm bạn đến hát karaoke ở một quán trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê). Trong lúc tính tiền, không hiểu chuyện gì xảy ra, V. đã tranh cãi với nhân viên, thế là bị người này chém chết.

Vụ án mạng xảy ra chiều 5 Tháng Tám 2023. Thay vì giải thích cho khách hiểu, theo tinh thần “khách hàng là thượng đế”, nhân viên quán karaoke là ông L.A (27 tuổi, ngụ phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) đã dùng dao rượt chém khách là ông V. từ trong quán ra tới ngoài đường, khiến nạn nhân ngã gục.

Dù nạn nhân không kháng cự, L.A. vẫn tiếp tục chém, người xung quanh và khách bộ hành chứng kiến chỉ la làng hoảng hốt chứ không ai dám can ngăn.

Công an quận Thanh Khê đã xuống hiện trường khống chế L.A. và tạm giam nhân viên hung hãn này. Trên đường di chuyển đến bệnh viện, ông V. đã chết vì vết thương quá nặng.

Truyền thông trong nước tối 5 Tháng Tám – sáng 6 Tháng Tám 2023 tràn ngập tin này nhưng không cho biết tên quán karaoke là gì.

Cảnh xúm đông xúm đỏ ở trước quán karaoke TK đường Nguyễn Tất Thành, TP.Đà Nẵng chiều 5 Tháng Tám – Ảnh: VTC News

Riêng Tuổi Trẻ lại cho biết tên nạn nhân là H.Đ.Q. chứ không phải H.D.V. như các báo và có thêm chi tiết, sau khi chém người, nhân viên L.A. còn thản nhiên leo lên lầu và ném một túi nylon quấn gọn xuống đất, với lời nói: “Đưa cái này cho bà già. Tiền, tiền trong đây!”. Còn tên quán karaoke, theo Tuổi Trẻ là TK.

Năm ngoái, vào ngày 18 Tháng Tám, một nhân viên quán karaoke HC (đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu) đã chém ông N.P.C. (44 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) gần đứt lìa tay.

Công an TP.Thủ Đức đã bắt giam Thạch Bạc (27 tuổi, quê Sóc Trăng), nhân viên quán karaoke đã chém ông N.P.C.

VietnamNet đưa tin ngày 20 Tháng Tám 2022: Ông C. phải cấp cứu tại bệnh viện TP.Thủ Đức trong tình trạng thương tích ở đầu, cánh tay phải gần bị đứt lìa.

Theo tin từ công an, sau khi tan làm ở chợ đầu mối Thủ Đức, ông C. cùng ba công nhân khác của chợ đầu mối Thủ Đức đến quán karaoke HC để hát hò.

Khi vào quán, ông C. dựng xe gắn máy chắn ngay cửa ra-vào của nhà vệ sinh. Nữ nhân viên của quán là Bùi Tố N. (19 tuổi, quê Sóc Trăng) đến nhắc nhở thì ông C. không chấp hành, có hành động “tao thích thì tao để”.

Một nam nhân viên của quán là Thạch Bạc đã bênh vực N., dẫn đến ẩu đả với nhóm ông C.

Ông C. không vừa, gọi thêm bạn bè mang theo xẻng đến quán để đánh nhau, Thạch Bạc mới đem dao ra chém ông C.

Ảnh cắt từ video Tuổi Trẻ: Nhân viên L.A. sau khi chém khách đã leo lên lầu ném túi nylon quấn gọn với lời dặn ai đó: “Đưa cái này cho bà già. Tiền, tiền trong đây”

Người Lao Động ngày 19 Tháng Tám 2022 dẫn lời khai của Thạch Bạc cho biết khoảng 6 giờ sáng 18 Tháng Tám (6 giờ sáng đã đi hát và sinh sự?), nhóm ông C. gồm 4 người đã đến quán karaoke để ca hát.

Nhóm ông C. dựng xe gắn máy chắn lối đi vào nhà vệ sinh của quán nên nhân viên B.T.N. yêu cầu nhóm ông C. dời xe đi chỗ khác nhưng không được, nên hai bên đã cãi lộn.

Vì bênh N. nên Thạch Bạc đã ẩu đả với nhóm ông C và ông này gọi thêm người cầm xẻng chạy tới. Thế là Thạch Bạc cầm dao lao ra… Sau khi chém người, Thạch Bạc và N. chạy vào quán karaoke trốn và khi được thuyết phục, Thạch Bạc mới ra đầu thú.

Bình luận dưới tin nhân viên quán karaoke ở Đà Nẵng chém khách, bạn đọc VTC NewsTuổi Trẻ đều cho rằng cần phải xử nặng nhân viên quán karaoke TK và không ân xá vì sự cố tình của người nhân viên – đuổi theo khách và chém tiếp, dù người kia không kháng cự.

Tuy nhiên, bản tin mới nhất của Tuổi Trẻ tối 6 Tháng Tám đã nêu nhiều tình tiết mới về vụ án mạng ở quán karaoke TK tại Đà Nẵng.

Khi bị Công an TP.Đà Nẵng bắt giam, thủ phạm giết người tại quán karaoke tên Lê Ân đã khai: Trước khi xảy ra án mạng thì ông V. – nạn nhân, một khách quen ở quán,  khi đến hát cùng nhóm bạn sáng 5 Tháng Tám đã đòi Ân giảm giá thuê phòng VIP. Ân không đồng ý.

Ông V. đã đe dọa Ân và trở ra ngoài không hát nữa. Một lát sau, ông V. quay lại kêu Ân ra ngoài quán nói chuyện. Khi Ân đi ra thì một người đi cùng V. đã chém hai nhát dao vào tay của Ân, khiến Ân hoảng sợ phải chạy vào quán karaoke.

Trời xui đất khiến, vào buổi chiều cùng ngày, ông V. lại vào quán TK hát karaoke và lần này Ân đã cầm dao đuổi ông V. ra ngoài và truy sát.

Rõ là “Không có lửa làm sao có khói”! Cả hai vụ nhân viên quán karaoke ở Đà Nẵng và Thủ Đức trở thành thủ phạm sát hại người cũng chỉ vì khách hàng quá ỷ vào vị thế “thượng đế” của mình, bắt nạt nhân viên trước.

Nhưng nói chung, nếu ai có đi du lịch ở Việt Nam thì đừng vào quán karaoke hát hò chi cho rước họa vào người. Muốn tìm cách giải trí lành mạnh thì có nhiều cách, đừng vào quán karaoke.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: