Trốn khỏi bệnh viện tâm thần, một ông ở Oregon kẹt suýt chết dưới ao bùn

Lính cứu hỏa giải cứu ông Christopher Pray khỏi ao đầy bùn ở Portland, Oregon. (Hình: Portland Fire & Rescue and Oregon State Police)

PORTLAND, Oregon (NV) – Một ông ở Oregon, đang bị truy tố tội mưu sát, mắc kẹt suýt chết dưới ao đầy bùn sau khi trốn khỏi bệnh viện tâm thần mặc dù đang bị còng cả tay chân, cảnh sát loan báo loan báo hôm Thứ Sáu, 1 Tháng Chín.

Ông Christopher Pray được tìm thấy đang chìm sâu tới nách dưới ao ở Portland không lâu sau 8 giờ sáng Thứ Sáu, Cảnh Sát Tiểu Bang Oregon (OSP) cho hay trên Facebook.

Nhân viên Sở Cứu Hỏa và Cứu Hộ Portland phải mất khoảng một giờ dùng dây thừng kéo ông Pray lên rồi đưa ông đi bệnh viện, OSP cho biết.

Khi tới bệnh viện, ông Pray khai tên giả, nhưng nhân viên bệnh viện nhận ra ông nên gọi cảnh sát, theo OSP. Sau đó, ông bị bắt.

OSP đang điều tra ông Pray trốn thoát bằng cách nào khi đang được đưa đi bệnh viện Oregon State Hospital ở Salem hôm Thứ Tư. Dù bị còng cả tay chân, lợi dụng lúc tài xế đứng bên dưới, ông Pray trườn lên ghế tài xế của chiếc van đang chở ông rồi lái đi.

Ông Pray đang bị truy tố tội mưu sát, cướp của, tấn công và sở hữu vũ khí trái phép. Hôm Thứ Tư, ông được chở đi bệnh viện Oregon State Hospital sau khi tòa xác định ông không đủ sức khỏe để ra tòa, theo hồ sơ tòa án.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: