Quà tặng PDF – Tưởng niệm 10 năm ngày mất Phạm Duy

BẢN PDF ĐẶC BIỆT TẶNG ĐỘC GIẢ

Nhận định về Phạm Duy, nhà văn Duyên Anh viết:

Với Phạm Duy, anh đã leo lên ngọn đỉnh cái hay. Anh chinh phục hết. Nhạc của anh không giới hạn sự thưởng ngoạn. Nhạc Phạm Duy như Truyện Kiều của Nguyễn Du. Ai cũng có thể hát, có thể nghe và có thể hiểu bằng suy diễn của mình. Vậy kể chi dân ca, tâm ca, tình ca, hoan ca, đạo ca, nhi đồng ca, tục ca, ngục ca? Phạm Duy là mọi khuynh hướng. Vất bỏ những cái không hay đi vẫn còn lại hàng trăm cái hay của Phạm Duy. Và hàng trăm cái hay ấy làm thành cái Để Lại của Phạm Duy…

Với tôi, chưa hề thấy một nghệ sĩ sáng tạo nào đi cùng khắp đất nước mình và mỗi nơi đến đều nhả những ngụm gió âm điệu làm thổn thức tâm hồn cỏ cây chim muông, hoa lá, suối sông, bờ bãi, đồng ruộng, biển khơi; làm xôn xao lòng người khiến ngẩn ngơ và thèm khát yêu nhau như Phạm Duy…

Tôi dám nói mà không sợ mang tội lộng ngôn, rằng, nếu núi sông lên tiếng, nếu biển khơi lên tiếng, nếu rừng đồi lên tiếng, nếu tổ quốc lên tiếng, tiếng nói thân ái và tri âm ấy, trước hết và sau hết, sẽ chỉ để vỗ về Phạm Duy…

____________

Để tưởng niệm 10 năm ngày mất Phạm Duy – thiên tài vĩ đại của nền tân nhạc Việt Nam, Saigon Nhỏ xin gửi đến độc giả tập san PDF, tập hợp một số bài viết về nhạc sĩ Phạm Duy.

Xin click vào hình bên dưới để tải đọc và chia sẻ rộng rãi đến bạn bè và người thân

*****

Để đọc miễn phí tạp chí PDF của Saigon Nhỏ, xin hãy đăng ký qua hộp thư: [email protected]. Quý vị chỉ cần gửi mail, cho biết muốn nhận tạp chí Saigon Nhỏ bản PDF, chúng tôi sẽ lưu mail của quý vị để gửi bản PDF kế tiếp.

Để gửi bài cho Saigon Nhỏ, xin vui lòng email đến: [email protected].

____________

Tạp chí đặc biệt Saigon Nhỏ PDF

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: