Sơn La: Sạt lở tuyến Quốc lộ 279D, một bé 5 tuổi bị thiệt mạng

Sạt lở tuyến quốc lộ 279D, con đường huyết mạch từ TP.Sơn La đi huyện Mường La và tỉnh Lai Châu, Yên Bái – Ảnh: Sơn La 24h

Ngày 11 Tháng Tám 2023, trong cơn mưa lớn ở địa phận xã Tạ Vú (huyện Mường La, Sơn La), một bé 5 tuổi, sắc tộc H’Mong, ngụ bản Pá Tong) đã bị nước lũ cuốn trôi.

Theo Dân Việt, trưa cùng ngày, dân làng tìm thấy thi thể của cháu S.A.C. và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Ông Điêu Văn Minh, Phó chủ tịch Ủy ban xã Tạ Bú còn cho hay mưa lớn đã gây sạt lở nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 279D, đoạn qua bản Két, thuộc xã Tạ Bú, làm vùi lấp, hư hỏng nền, mặt đường.

Các loại xe hoàn toàn bị chia cắt ở hai chiều, từ trung tâm huyện Mường La, tỉnh Sơn La đi Quốc lộ 32, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu và chiều ngược lại.

Quốc lộ 279D là tuyến đường huyết mạch từ TP. Sơn La đi huyện Mường La và tỉnh Lai Châu, Yên Bái.

Đoạn đường chỗ dựng cổng chào vào huyện Mường La, tỉnh Sơn La bị sạt lở và ngập sáng 11 Tháng Tám – Ảnh: Dân Việt

Trước đó, mưa lũ hai đêm 5-6 Tháng Tám 2023 ở Sơn La đã khiến một người tử vong vì bị lũ cuốn trôi là ông Lò Văn La (33 tuổi) và làm ba người khác bị thương tại bản Nà Lếch, xã Chiềng Lao, huyện Mường La.

Mưa lớn đã làm ảnh hưởng tới 109 nhà, trong đó: Sạt lở đất đá làm nhà sập đổ hoàn toàn tám gia đình ở xã Chiềng Hoa và xã Chiềng Lao; sạt lở ta luy, đá lăn vào 43 nhà (các xã Chiềng Muôn, Mường Trai, Pi Toong, Ít Ong, Mường Bú, Chiềng San).

Số gia đình phải di dời khẩn cấp là 26 (các xã Nậm Giôn, Nặm Păm, Mường Chùm, Chiềng lao).

Sạt, tắc đường Quốc lộ 279D tại năm điểm, một số tuyến đường liên tỉnh (nối Sơn La với Lai Châu, Yên Bái), liên xã bị sạt lở 19 điểm, chiều dài khoảng 406m, trong đó có hai cầu treo.

Bên cạnh đó mưa lũ cũng làm thiệt hại ruộng đồng và hoa màu, cuốn trôi 30.6 ha lúa, 0.4 ha hoa màu, một ha bắp, vùi lấp 1,400m kênh mương… Tổng thiệt hại ước tính 4 tỷ 377 triệu đồng.

Mưa lớn gây sạt lở phân nửa mặt đường tại Km198+289, Quốc lộ 4H, địa phận bản Tè Xá, xã Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu hôm 5 Tháng Tám – Ảnh: Giao Thông

Như vậy, trong tuần đầu tiên của Tháng Tám, sau những trận mưa kéo dài, đã lộ ra hàng loạt điểm sạt lở tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Yên Bái làm bảy người chết, nhiều đoạn đường giao thông bị đất đá đổ xuống vùi lấp, giao thông tắc nghẽn, hàng chục gia đình phải di dời khẩn cấp…

Tỉnh Lai Châu có đến bốn người chết, ba người bị thương; đoạn đường bộ ở Km198+289 quốc lộ 4H bị sạt lở ta luy âm gây lún, nứt đường, giao thông tê liệt.

Còn tại Km14+800 đường tỉnh 129, bản Nà Kế, xã Hồng Thu, xảy ra nứt đường dài khoảng 40m, gây sạt lở một căn nhà.

Tại Yên Bái, sau mưa lũ, sạt lở đất đá, đáng thương nhất là có hai trẻ em đang ngủ trong nhà ở xã Khao Mang (huyện Mù Cang Chải) thì bị tảng đá to rơi xuống quốc lộ 32  lăn vào nhà đè chết.

Hai đứa trẻ là anh chị em ruột, trong một gia đình có ba đứa trẻ, chỉ còn một trẻ sống sót.

Xã Hồ Bốn, Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, ngổn ngang, tan hoang sau lũ quét – Ảnh: Tuổi Trẻ

Bên cạnh đó có 31 căn nhà ở huyện Mù Cang Chải bị nước lũ, sạt lở đất làm hư hỏng, phải di dời khẩn cấp 15 gia đình.

Mưa cũng làm tuyến đường từ huyện Mù Cang Chải đi trung tâm các xã Hồ Bốn, Lao Chải bị ách tắc, hai xã này tạm thời bị cô lập. Quốc lộ 32 bị tê liệt ở đoạn qua Mù Cang Chải do bị sạt lở đất đá.

Tính đến chiều 9 Tháng Tám, mưa lũ ở Yên Bái làm bốn người chết, 189 căn nhà bị thiệt hại, nhiều đường bộ bị hư hỏng và giao thông tê liệt, tổng thiệt hại ước tính 80 tỷ đồng, theo báo Yên Bái.

Điều kỳ lạ là những thông tin sạt lở đất đá, tê liệt giao thông và thiệt hại nhân mạng trên các tuyến đường huyết mạch ở phía Bắc và cả Tây Nguyên từ cuối Tháng Bảy đến nay không được cộng đồng mạng quan tâm. Có vẻ như mọi người đã chán, để mặc cho “đảng và nhà nước lo”.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: