Cảnh sát đi cướp sòng bạc, đối diện bản án 20 năm tù

Bên trong sòng bạc Red Rock Resort ở Las Vegas. (minh họa: Ethan Miller/Getty Images)

Một sĩ quan cảnh sát cướp $164,000 ở ba sòng bạc ở Las Vegas, nhưng đó là hành động của hai năm trước, giờ đang đối diện bản án 20 năm tù.

4 giờ sáng ngày 12 Tháng Mười Một 2021, một người đàn ông bí ẩn dừng chiếc xe bán tải phủ đầy túi rác, bên ngoài sòng bạc Red Rock Resort, Las Vegas. Người đàn ông đeo khẩu trang, mặc quần áo tối màu, đeo găng tay cao su màu đen, bước đến quầy thu ngân, yêu cầu nhân viên đưa tiền, trong khi tay đút vào túi như thể đang giấu vũ khí.

Người thu ngân hốt hoảng, sợ hắn ta rút súng bắn, nên mở hộc tiền đưa hết cho hắn, gần $74,000 tiền mặt.

Tên cướp nhét số tiền toàn là tờ $100 và $20, vào một chiếc túi giấu trong áo khoác rồi bỏ đi. Không ai nhìn rõ khuôn mặt của hắn, nhưng khi nhà chức trách xem lại đoạn phim camera an ninh, họ nhận thấy người đàn ông có dáng đi bất thường, cà thọt chân bên trái. Đó là đầu mối quan trọng.

Vụ cướp được trình bày chi tiết trong các tài liệu của tòa án liên bang, là vụ đầu tiên trong bộ ba vụ cướp sòng bạc trắng trợn liên tiếp trong ba tháng, với tổng số tiền mất mát là $164,000, mà kẻ gây án là Caleb M. Rogers – một sĩ quan của Las Vegas Metropolitan Police Department (LVMPD).

Các vụ cướp sòng bạc khác cũng diễn ra tương tự.

Các tài liệu cho thấy vào ngày 6 Tháng Giêng năm 2022, tức chỉ sau vài tuần cướp được $74,000, Rogers thực hiện vụ cướp thứ hai tại Aliante Casino and Hotel, Bắc Las Vegas.

Lần này, Rogers đến khu nghỉ dưỡng vào khoảng 4 giờ 30 sáng trên chiếc Volkswagen màu trắng và đậu ở khu dành cho người khuyết tật gần lối vào. Hắn cũng đeo khẩu trang và găng tay rồi đến gần nhân viên thu ngân, cũng một tay đút túi, tay kia cầm tiền, và rời đi với $11,500.

Một lần nữa, việc xem lại video giám sát cho thấy người cướp tiền bước đi với bộ dạng không bình thường, tương tự như ở Red Rock Resort.

Khoảng sáu tuần sau, Rogers ngồi cá cược thể thao tại Rio All-Suite Hotel & Casino. Ngay trước 7 giờ sáng ngày 27 Tháng Hai, khi các nhân viên sòng bạc đang cho tiền từ túi vào ngăn đựng tiền, Rogers đến gần họ, hai tay đút túi, hét lên: “Bỏ tiền ra, tao có súng, liệu hồn không tao bắn cho bỏ mạng!” Trong lúc đe dọa nhân viên sòng bạc, Rogers liên tục: “Nhanh lên, đây có phải tiền của tụi mày đâu! Nó không đáng để tụi mày mất mạng.”

Những chồng chip poker và vòng tay của người chiến thắng được nhìn thấy trong World Series of Poker 2021 tại RIO All-Suite Hotel & Casino vào ngày 6 Tháng Mười năm 2021, ở Las Vegas, Nevada. (ảnh: Diego Ribas/PxImages)

Các công tố viên cho biết, Rogers trèo qua quầy và xô một nhân viên xuống sàn trước khi giật bịch tiền trong đó có gần $79,000 rồi bỏ chạy sau khi một nhân viên kích hoạt chuông báo động.

Các nhân viên an ninh đuổi theo Rogers đến một nhà để xe, nơi hắn rút ra một khẩu súng lục ổ quay màu bạc và dọa bắn khi bị một sĩ quan chặn lại. Cảnh sát sau đó biết được rằng Rogers đã che số sê-ri của khẩu súng, bằng một nhãn dán màu vàng, tài liệu tòa án cho thấy.

Các cảnh sát cho biết họ nhận thấy Rogers gặp khó khăn khi chạy vì chân trái của anh ta rõ ràng có vấn đề. Các nhân viên an ninh nhanh tay tước vũ khí của Rogers và giữ hắn cho đến khi cảnh sát Las Vegas đến. Khi cảnh sát kiểm tra số seri khẩu súng mà Rogers sử dụng, họ phát hiện, đó là súng của LVMPD. Cả ba lần đi cướp, Rogers đều sử dụng khẩu súng được giao để làm công vụ.

Sau khi LVMPD bắt giữ Rogers, hắn tự đọc số sĩ quan của mình.

Theo tài liệu của tòa án, cuộc khám xét căn hộ ở Las Vegas của Rogers tìm thấy các giấy tờ như thông báo quá hạn trả tiền nhà, thông báo trục xuất, cùng các giấy tờ liên quan đến vụ chấn thương ở đầu gối vào năm 2019, khi đang tác nghiệp.

Các công tố viên lập luận tại phiên tòa xét xử rằng Rogers đã cướp các sòng bạc để trả các khoản nợ mà anh ta phải gánh chịu do nghiện cờ bạc.

Bên trong một sòng bạc ở Las Vegas, Nevada. (ảnh: Gabe Ginsberg/Getty Images)

Tại phiên tòa vào Tháng Bảy, một bồi thẩm đoàn liên bang kết luận Rogers phạm ba tội cướp và một tội dùng súng đe dọa tính mạng người khác. Rogers phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm cho mỗi tội cướp và tù chung thân vì tội sử dụng súng, nhưng luật sư của hắn yêu cầu khoan hồng, với lý do Rogers là một nhân viên thực thi pháp luật.

Luật sư Richard Pocker viết trong bản ghi nhớ tuyên án: “Trong khi nhiều đồng nghiệp của anh chọn con đường sự nghiệp và lối sống chỉ phục vụ cho bản thân họ thì Rogers đã chọn phục vụ trong một trong những nghề nguy hiểm nhất, nhằm bảo vệ xã hội của chúng ta”.

Mẹ của Rogers, Crystal G. Rogers, cũng xin khoan hồng. Pocker cho biết Rogers cũng có ý muốn kháng cáo. Theo bạn, viên cảnh sát này có xứng đáng được giảm án?

(theo CNN)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: