Việc mở sòng bạc ở Đà Lạt bị phản đối

Khu du lịch thung lũng Tình Yêu – nơi được đề xuất xây tổ hợp du lịch 5 sao trong đó có dịch vụ kinh doanh casino – Ảnh: Vnexpress

Thông tin cho báo chí trong nước hôm 9 Tháng Hai 2023, nhà cầm quyền TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, cho biết dự định sẽ mở khu casino ở thung lũng Tình Yêu và xây dựng chợ đêm mới, thay thế chợ đêm Đà Lạt hiện có.

Đà Lạt đã có phố đi bộ ban đêm tại khu Hòa Bình và chợ Đà Lạt, ngay trung tâm thành phố, nhưng chỉ mở cửa Thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, dịp lễ tết đông du khách thường kẹt xe, mất trật tự. Vì thế, nhà cầm quyền muốn xây dựng khu giải trí cách xa trung tâm thành phố.

Theo dự thảo, các địa điểm thung lũng Tình Yêu, đồi Mộng Mơ, đồi Thống Nhất, cách trung tâm thành phố khoảng 5km (3.10 miles), sẽ hình thành các khu vui chơi giải trí, shophouse, clubhouse, casino… Chủ đầu tư sẽ lên kế hoạch chi tiết sau khi chủ trương được phê duyệt. Nếu dự án được thông qua, đây sẽ là casino đầu tiên ở TP.Đà Lạt.

Theo Nghị định 03/2017 của Việt Nam, casino là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. Vốn tối thiểu để đầu tư dự án casino là $2 tỷ và công ty phải giải ngân tối thiểu 50% số vốn đã đăng ký mới được cấp giấy phép. Công dân Việt Nam muốn vào casino chơi bài phải đủ 21 tuổi trở lên; chứng minh có thu nhập thường xuyên thấp nhất từ 10 triệu đồng/tháng ($424.27) trở lên hoặc thuộc diện chịu thuế từ bậc 3 (10-18 triệu đồng/tháng, tức nộp thuế cá nhân từ $424-$763); phải chơi bài từ một triệu đồng ($42.43) trong 24 tiếng –  25 triệu đồng/tháng/người ($1,060).

Các thành phố du lịch Việt Nam hiện có casino là Phú Quốc (Kiên Giang), Đồ Sơn, Hạ Long (Quảng Ninh), Hồ Tràm (Bà Rịa – Vũng Tàu), Đà Nẵng.

Trung tâm TP. Đà Lạt về đêm – Ảnh: Zing News

Vũ Thị Lan Anh, bạn đọc Tuổi Trẻ nêu ý kiến:

“Casino thì mang ra Phú Quốc, Đà Nẵng hay Nha Trang, chứ Đà Lạt mà có casino coi như vứt. Biến Đà Lạt thành chốn ăn chơi sát phạt thì không còn gì là vẻ đẹp mộng mơ và hỏng hết văn hóa của Đà Lạt từ bao đời nay. Không hiểu các cụ đang nghĩ, đang tính cái gì thế này. Vì mục đích nâng giá trị kinh tế của Đà Lạt nên phải đưa casino vào hay sao.

Đà Lạt – nơi có lượng khách du lịch phần lớn là giới trẻ. Thế các cụ lại tạo đà ăn chơi cho các thế hệ sau à. Con lạy các cụ đấy! Con năn nỉ các cụ đừng bao giờ nghĩ đến vụ casino sẽ có mặt ở Đà Lạt nữa nhé. Các cụ định đua với Malaysia có cao nguyên Genting chốn cờ bạc cá độ đấy hả. Còn lâu mới theo được Mã nhé”.

Trên group Đà Lạt Review (mạng xã hội Facebook), một số ý kiến đề nghị: “Xây thêm bệnh viện và trường học đi, chứ thấy Đalat ít bệnh viện và trường học đủ tiêu chuẩn” hoặc “Xây thêm nhiều resort nghỉ dưỡng đầu tư xinh lung linh thì được”.

Nick Tran Duy Canh bàn: “Mình nghĩ không có đất đai và hạ tầng để chấp nhận dự án vài tỷ USD. Quá bé và xa sân bay. Nếu muốn làm, có lẽ sẽ hay hơn nếu thực hiện ở các huyện cách ĐL tầm 50km, đầy đất sạch và rẻ hơn ĐL nhiều, lại xây dựng và phát triển theo ý của mình, kể cả gần sân bay để dân sát phạt đi và đến nhanh”.

Tuy nhiên, cũng có bạn ủng hộ, như nick Sói Lang thẳng thừng: “VN nên có Casino mà. Không có Casino cũng vẫn có sòng bạc chui vậy. Nó giống như ở Thái thì gái điếm được hành nghề nhưng ở VN không được thì dễ bị chăn dắt hơn vậy đó. Và ở cả hai nơi đều hiện hữu gái điếm cho dù cấm hoặc không cấm.  Và đừng nói với tôi Thái làm gái nhiều hơn VN nha. Chưa chắc đâu quí zị à”. Ý kiến của Sói Lang cũng đúng, một mặt nào đó.

Bác sĩ Võ Xuân Sơn, một người nổi tiếng trên mạng xã hội, nêu ý kiến ủng hộ, ông so sánh: “Tôi đã có hàng chục lần đến Mỹ, trong đó có 7 lần dừng chân tại Las Vegas. Ban đầu, tôi nghĩ Las Vegas là nơi bài bạc. Nhưng càng ngày, tôi càng thấy, nó đúng hơn là một thành phố du lịch, có rất nhiều thứ khác ngoài sòng bài. Casino bản thân nó không phải là xấu.

Những câu chuyện đau lòng vì bài bạc đang xảy ra trên đất nước Việt Nam này đâu có mấy khi liên quan đến các casino, ngoại trừ mấy cái casino ở Campuchia. Những kẻ máu me cờ bạc thì họ đâu cần có casino để mà bài bạc. Bài bạc trên mạng đầy ra kìa. Còn những kẻ muốn nướng bản thân họ ở casino, thì họ sẽ tìm đến những casino phù hợp.

Casino chỉ là một trò chơi, trong hàng ngàn, hàng vạn trò chơi mà một khu du lịch hạng sang cần phải có. Nó góp phần thu hút khách du lịch. Casino tốt hay xấu là do cách mà chúng ta quản lý nó.  Có casino hay không thì những đường dây cá độ bóng đá, những xới đá gà, những chiếu bạc sát phạt nhau, vẫn tràn lan trên đất nước ta”. Điều cuối cùng bác sĩ Sơn nói hoàn toàn đúng.

Giữa hai luồng ý kiến phản đối và ủng hộ, còn có ý kiến khác than phiền môi trường Đà Lạt đang bị phá hoại. Nick Trần Minh của Group Đà Lạt Review than phiền: “Quan ngu và tham đã làm cho Đà Lạt giờ đây giống như bất kỳ một thị xã bê tông hoá nào!”.

Bạn đọc Nguyên Anh của báo Tuổi Trẻ bày tỏ: “Bây giờ khắc phục môi trường trước đi rồi tính, một năm mà có tới tận hàng chục héc ta rừng thông bị phá, mà chính những cánh rừng đó lại là thứ thu hút khách du lịch. Do đó nên bảo vệ và trồng thêm rừng thông, bảo vệ môi trường trước đi đã. Từ đây đến hết năm 2025 là phải ráng mà trồng cho xong toàn bộ rừng thông trong rìa thành phố đi. Còn không làm được, hậu quả thiên tai, du khách bỏ đi hết ráng mà chịu”.

Nick Meomun Nguyen góp ý rất hay dưới bài viết ủng hộ xây casino Đà Lạt của bác sĩ Sơn:

“Vâng, ở Malaysia không có cao nguyên và họ đã tạo ra một cao nguyên Genting, diện tích khá nhỏ nhưng lại thu hút quá trời du khách và tour du lịch, đặc biệt casino. Trong khi VN có ĐL là một vị trí cao nguyên quá đẹp, thời tiết dễ chịu và địa lý thuận lợi, tại sao không thể thu hút đầu tư và khách du lịch quốc tế nhỉ? Tuy nhiên có một điều tôi nhận thấy (xin nói rõ là quan điểm cá nhân ạ) ĐL trước đây rừng cây nhiều, nhà gỗ nhiều nên khí hậu gần như mát lạnh quanh năm.

Hiện nay hạ tầng cơ sở và nhà cửa theo sự phát triển mới bê tông hoá nhiều quá, bên cạnh đó nguồn tài nguyên rừng lại bị thu hẹp nên không khí đã có phần ô nhiễm, nóng lên và kèm theo nhiều hệ luỵ về thiên tai… Do đó, việc phát triển thêm tỷ lệ mảng xanh, phủ xanh đồi trọc và phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ với phát triển đô thị hoá thì ĐL mới thật sự có tầm để du lịch phát triển bền vững”.

Xây thêm nhiều thứ mới (núp bóng dưới cái gọi là dự án đầu tư để có tiền hoa hồng), biến Đà Lạt thành cái “lẩu thập cẩm” thì dễ chứ trả lại vẻ đẹp nguyên sơ nhiều rừng thông cho Đà Lạt xưa kia, chắc chắn là điều mà nhà cầm quyền Việt Nam không quan tâm!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: