Muốn con tại ngoại hầu tra, phải nộp 40 triệu xây nhà tình nghĩa

Ông bà Lại Tấn Tài trước một đống hồ sơ xin cho con gái tại ngoại – Ảnh chụp video clip

Ông Lại Tấn Tài ở thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, kể, lão có đứa con gái tên lại Phương Thúy. Vợ ông sinh con nhưng trời sinh tính, Thúy mê cờ bạc lắm.

Lớn lên lấy chồng, có con cái đùm đề rồi mà cái tật cờ bạc không bỏ. Một ngày nọ, Thúy bị công an bắt quả tang đang đánh bài ăn tiền, bị xử phạt 1.5 triệu đồng. Công an còn nói lần sau bắt được sẽ không chỉ phạt mà còn đi tù. Thúy hứa xin chừa, nhưng không lâu sau đó, “ngứa tay” quá nên nhào vô sòng tính làm vài ván cho đỡ ghiền. Ai ngờ đúng hôm đó công an tổ chức bố ráp.

Thế là Thúy bị khởi tố về tội đánh bạc, và công an cũng giữ lời hứa, ngày 19 Tháng Hai vừa qua, họ đến nhà bắt Thúy tạm giam hai tháng để điều tra.

Thúy bị bắt cũng đáng đời, đàn bà có chồng, chồng lo đi biển dài ngày, ở nhà chỉ trông coi ba đứa con mà còn bỏ chúng đi đánh bài thì tệ quá. “Đàn bà thối thây, dày da, cho nó đi tù một lần cho tởn”, hàng xóm họ nói thế.

Ông Tài nộp đơn đến nhiều cơ quan tố cáo việc bị cán bộ đòi “hỗ trợ” để con mình được tại ngoại – Ảnh chụp video clip

Biết thế, nhưng ông Tài lại xót thương ba đứa cháu ngoại (đứa lớn nhất 13 tuổi, nhỏ nhất 9 tuổi), không ai chăm sóc. Vợ ông cũng lớn tuổi rồi, sức đâu mà chăm. Thằng con rể phải đi biển kiếm tiền nuôi ba cái “tàu há mồm”, cộng thêm “thú vui tao nhã” của vợ cũng hết sức lạ. Thế nên ông xin chính quyền được bảo lãnh cho Thúy tại ngoại để chăm sóc con nhỏ.

Ông Tài nói ông đã trình bày với một lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Ngọc Hiển rồi. Lão cán bộ này có vẻ thông cảm hoàn cảnh của ông lắm, hứa sẽ giúp, và không nói gì về chuyện tiền bạc hay “trả ơn” gì cả, khiến ông Tài tưởng như mình đã được gặp “Phật tái thế”!

Nhưng chuyện đâu có dễ như thế. Sau đó ông Tài được một cán bộ Công an huyện gọi điện thoại cho biết vụ bảo lãnh tại ngoại con ông “đã được ‘ở trển’ thống nhất rồi, nhưng ‘vận động’ ông hỗ trợ cất một cái nhà tình nghĩa 40 triệu rồi sẽ thả Thúy”.

Công an tỉnh Cà Mau trả lời họ đã nhận đơn của ông Tài, thế nhưng việc có cho cô Thúy tại ngoại hay không lại nằm trong tay công an huyện Ngọc Hiển – Ảnh chụp video clip

Câu nói của cán bộ Công an huyện làm lão Tài rơi từ “thiên đàng” xuống “địa ngục” luôn. Nhận thấy vấn đề này có sự “móc ngoặc” giữa bên công an và Viện kiểm sát, lão Tài quyết định “chơi bài ngửa” bằng cách gọi điện thoại đến Bộ Công an trình bày sự việc, và được hướng dẫn làm đơn tố cáo, gửi đến giám đốc công an tỉnh, nhờ can thiệp xác minh và xử lý.

Thế là mọi việc um xùm, từ tỉnh xuống huyện ai cũng biết chuyện này. Chẳng ai tin những ông lãnh đạo “ở trển” nào lại “vận động” xây nhà tình nghĩa kiểu đó. Cách làm tiền kiểu này quá vụng về nên ai cũng biết đằng sau đó là gì.

Chưa biết công an tỉnh giải quyết chuyện này như thế nào, bao giờ mới giải quyết? Trong khi đó, con gái lão Tài vẫn ăn cơm tù cho dù thời hạn tạm giam đã quá hạn hơn một tháng, và cũng chẳng thấy công an gởi quyết định tạm giam thêm!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: